Nghịch lý: Vợ lo sợ chồng đánh bạc nên tự ý trộm tiền, bị chồng đe dọa kiện ra tòa.
Vào chiều ngày 11/10, ông Nguyễn Sỹ Lực, trưởng công an xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, thông báo đã bắt được nghi phạm trộm tiền của gia đình anh Hoàng Danh T. Nghi phạm chính là vợ anh T., chị Văn Thị P. Khoảng 17h ngày 23/9, khi về nhà, vợ chồng anh T. phát hiện cửa sổ bị gãy và mất 15.220.000 đồng cùng hai chiếc điện thoại. Anh T. nghi ngờ có kẻ trộm nên đã trình báo công an. Sau khi điều tra, công an triệu tập chị P. và chị đã thừa nhận hành vi trộm cắp và tạo hiện trường giả. Sự việc khiến người dân địa phương xôn xao khi thủ phạm lại chính là vợ của nạn nhân.
Chị P. đã dựng hiện trường giả và tự ăn cắp tiền của chồng do chán nản với thói quen bài bạc của anh T. Vợ chồng họ có 3 con, trong đó con út mới hơn 1 tuổi. Anh T. là thợ xây, còn chị P. chăm sóc con cái và làm phụ hồ khi có thời gian. Gần đây, chị P. lo lắng vì chồng tiêu xài tiền phường hụi hơn 15 triệu đồng mà không lý do hợp lý, khiến chị quyết định trộm tiền của chính chồng mình để tránh rơi vào tay cờ bạc.
Sau khi giấu số tiền, chị P. đã bẻ gãy hai song cửa sổ gần giường để tạo hiện trường giả như một vụ trộm, nhằm tránh bị chồng phát hiện. Sự việc gây xôn xao dư luận, khiến nhiều người ngạc nhiên về hành động này của chị. Nhiều người chỉ trích chị P. vì dám lên kế hoạch trộm cắp để lừa dối gia đình, trong khi một số khác lại thông cảm cho hoàn cảnh của chị, cho rằng chị lo sợ chồng sẽ tiêu xài hết số tiền vào cờ bạc.
Người phụ nữ đau lòng khi phát hiện chồng bức xúc và dọa sẽ tống tù cô sau khi biết cô là thủ phạm trộm cắp. Anh T. mong muốn công an xử lý theo pháp luật để vợ nhận thức được sai lầm. Bà Lan, hàng xóm, cho rằng cả hai vợ chồng nên nhận ra lỗi lầm và sống hòa thuận. Trưởng công an xã Quỳnh Thạch cho biết chị P. đã trả lại số tiền cho công an. Trước đó, ông Nguyễn Thanh Cần cũng từng ăn trộm tiền của vợ mình, gây ra mâu thuẫn trong gia đình.
Đầu năm 2012, ông Cần và bà Mén cãi nhau, dẫn đến việc ông sống riêng. Bà Mén cần tiền nên đã vay mượn và tích trữ trong két sắt. Tối 20-5-2012, khi bà Mén đi TP.HCM giao hàng, ông Cần đã trộm 197 triệu đồng và hơn 29 lượng vàng trị giá hơn 1,3 tỷ đồng. Để che giấu, ông tạo hiện trường giả. Sau khi bà Mén báo công an, ông Cần thừa nhận hành vi trộm cắp. Tòa án sơ thẩm Tây Ninh tuyên án 7 năm tù, nhưng ông kháng cáo, cho rằng tài sản là của chung. Tòa phúc thẩm đã hủy án và xử lại, tuyên ông Cần trắng án vào ngày 3-7-2013.
Theo báo Tuổi Trẻ.
Source: https://afamily.vn/tro-treu-chuyen-vo-so-chong-danh-bac-nen-tu-trom-tien-trong-nha-bi-chong-doi-tong-tu-20161001073719420.chn